Hai người đàn ông chết gục bên bàn nhậu

(PLO)- Hai người nhậu từ trưa tới chiều thì gia đình phát hiện họ gục chết.
Chiều 19-2, Trung tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an xã Lương Hòa (Bến Lức, Long An), cho biết trên địa bàn xã Lương Hòa vừa xảy ra vụ hai người đàn ông cùng chết bên bàn nhậu.
Hai người đàn ông tên Nguyễn Văn Đấu, 59 tuổi và Huỳnh Văn Dũng, 43 tuổi. Gia đình cho biết ông Đấu và ông Dũng là bạn thân, thường xuyên nhậu với nhau. Hai ông này uống rượu từ bữa trưa cùng ngày với các món vịt nấu cháo, khô cá, đến chiều thì gia đình phát hiện đã tử vong.
Do gia đình không muốn giải phẫu tử thi nên sau khi khám nghiệm sơ bộ hiện trường, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai người cho hai gia đình để lo hậu sự.
Trước đó, tại xã Nhựt Chánh (Bến Lức) cũng từng xảy ra một vụ tử vong do… uống rượu thi. Vụ này ông Phăn Văn Thắng và Phan Văn Ríp thách nhau mỗi người cầm một ca chứa một lít rượu xem ai uống hết trước. Ông Thắng uống chưa hết ca rượu đã gục ngã và được đưa đi cấp cứu nên qua khỏi, riêng ông Ríp uống nhiều hơn nên tử vong tại chỗ. HN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.