Hai người bị cuốn vào gầm ô tô tải ở ngã tư An Sương

(PLO)- Va chạm khiến người đàn ông và cô gái trẻ bị thương nặng.

Trưa 18-10, người đàn ông lớn tuổi được cho là chạy xe ôm chở theo cô gái trẻ bằng xe máy 53P5-7642 trên quốc lộ 1 hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Tân.

Chiếc xe máy bị xe tải cuốn vào gầm khiến cả hai người trọng thương. Ảnh: HT

Khi gần đến ngã tư An Sương (giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn) thì họ va chạm với xe tải 76C-071.06 chạy cùng chiều.

Sự việc khiến người đàn ông, cô gái lẫn phương tiện bị cuốn vào gầm ô tô, trọng thương.

Khu vực ngã tư An Sương được đánh giá là điểm đen về tai nạn giao thông. Ảnh: HT

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Ngã tư An sương, quận 12 giáp huyện Hóc Môn là điểm đen về tai nạn giao thông do mật độ phương tiện cao. Hiện nơi đây đã được xây hầm chui nhưng người dân vẫn phải đặc biệt lưu ý khi lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.