Hai nghi can đâm chết SV làng đại học đầu thú

Ngày 9-4, sau 4 ngày xảy ra sự kiện một sinh viên bị đâm chết trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM (thường được gọi là "làng đại học") gây rúng động dư luận, hai nghi can của vụ án đã ra đầu thú.
Hai nghi can đầu thú tên Danh Út Đẹt (25 tuổi) và Danh Vương (26 tuổi) cùng quê tại Kiên Giang. Theo điều tra ban đầu, Danh Út Đẹt và Danh Vương từ quê lên Bình Dương làm nghề tự do. Sau khi gây án, Đẹt và Vương bỏ trốn về Kiên Giang rồi ra cơ quan công an tại đây đầu thú.

Vào đêm 5-5, sinh viên Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, quê Long An) đang trên đường về về nhà trọ tại P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An (thuộc khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) thì bị hai đối tượng đi trên xe máy áp sát, dùng dao đâm nhiều nhát khiến Trung tử vong tại chỗ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Trung bị trúng bốn nhát dao vào tim và động mạch, một nhát vào sườn.

Hai đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Trường ĐH Kinh tế-Luật Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung là sinh viên năm cuối ngành Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán của trường; có học lực khá với điểm trung bình học tập 7,04.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ án này.

Theo BÁ SƠN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.