Hai ngày, ba đối tượng truy nã sa lưới

(PL)- Ngày 26-1, theo tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ trong hai ngày, PC52 phối hợp cùng các đơn vị, công an địa phương đã bắt giữ ba đối tượng truy nã đặc biệt.

Cụ thể, chiều 22-1, tại một cửa hàng kinh doanh game bắn cá trên đường 30 Tháng 4 (phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu), Phòng PC52 phối hợp với C52 - Bộ Công an bắt giữ Đào Ngọc Anh, là đối tượng bị Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người. Theo nội dung vụ việc, ngày 10-10-2009, Anh đã cùng đồng bọn dùng súng đạn hoa cải bắn ông Bùi Đình Trạm (55 tuổi, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Trước đó, Anh bị bắt về hành vi đánh bạc. Do nghi ngờ ông Trạm cung cấp thông tin nên Anh nghĩ cách trả thù. Khi đang ở trại giam chấp hành án, Anh đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi trại, mua súng đạn hoa cải rồi rủ thêm hai đối tượng khác cùng đi trả thù. Sáng 10-10-2009, phát hiện ông Trạm đang ăn sáng tại một quán ăn ở thị trấn Kẻ Sặt, Anh đã đi tới gần ông Trạm và dùng súng hoa cải bắn ông sau đó bỏ đi. Ông Trạm bị thương rất nặng và để lại di chứng trên người. Một thời gian sau khi gây án, hai đồng bọn của Anh đã bị bắt và kết án. Riêng Anh sau khi gây án đã bỏ trốn vào TP.HCM, được một thời gian sau đó xuống TP Vũng Tàu. Tại TP Vũng Tàu, Anh thường không có chỗ ở cố định, quen với một phụ nữ và bắt đầu hùn tiền mở quán game. Anh chỉ xuất hiện tại quán vào buổi chiều để thu tiền. Sau khi xác minh thông tin PC52 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với C52 bắt Anh khi Anh tới quán game như mọi ngày. Anh đã bị di lý bàn giao cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý.

Cũng thời điểm trên, Phòng PC52 cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Quốc Dũng (tên gọi khác là Dũng “lực sĩ”, 30 tuổi, thường trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM). Dũng là huấn luyện viên thể dục thể hình tại TP.HCM. Ngày 6-6-2012, nhóm của Dũng đã nhận đơn đặt hàng của một người khác tham gia cướp tài sản và bắt giữ trái pháp luật mẹ con bà Nguyễn Thúy Hồng (Công ty TNHH Thiên Phúc, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau khi gây án Dũng bỏ trốn và bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy nã đặc biệt. Mặc dù bị truy nã, Dũng vẫn đi dạy thể hình tại quận 7, TP.HCM. Khi các trinh sát của PC52 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ập vào bắt giữ, Dũng vẫn đang dạy thể hình tại trung tâm văn hóa.

Ngoài ra, PC52 cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Võ Nam (35 tuổi, ngụ xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khi Nam đang làm nghề vá xe tại khu vực cầu Khánh Hội, quận 4, TP.HCM. Nam bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy nã về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tháng 7-2005, Nam đã lấy sổ đỏ của một người mang đi thế chấp cho một người khác số tiền 125 triệu đồng. Nam cũng thừa nhận đã còn nợ số tiền gần 55 triệu đồng tiền bán đất của người khác nhưng chưa trả. Sau đó Nam bỏ trốn lên TP.HCM, sống không cố định và làm nghề vá xe cho tới khi bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.