Hai học sinh tử vong khi ra sông tắm

(PLO)- Khi ra sông tắm, hai học sinh lớp 8 và lớp 5 đã bị đuối nước tử vong, thi thể của các em đã được bàn giao cho gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-4, lãnh đạo xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Chiều 23-4, tại đoạn sông Hồng thuộc địa bàn khu 2, Quang Trung, xã Yên Tập, hai cháu NMH (học sinh lớp 8) và NĐH (học sinh lớp 5) khi ra sông tắm thì bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng và người dân tập trung tìm thi thể các cháu
Lực lượng chức năng và người dân tập trung tìm thi thể các cháu. Ảnh CTV

Cũng theo vị lãnh đạo này, đến khoảng 23 giờ 45 ngày 23-4 và 1 giờ sáng 24-4, thi thể của các em đã được tìm thấy.

“Sau khi khám nghiệm và làm thủ tục xong, đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, thi thể của các em đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành tang lễ theo phong tục địa phương” - lãnh đạo xã Yên Tập thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.