Hai học sinh đánh vỡ lún xương sọ bạn học

(PLO)- Vừa tan trường, hai học sinh xông vào đánh tới tấp bạn học làm em này lún xương sọ.
Công an huyện M’Drăk, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam hai học sinh cấp III là Trần Đình Sang (17 tuổi) và Bùi Ngọc Hải (18 tuổi) để điều tra về hành vi đánh bạn học cùng trường lún sọ não.

Hai học sinh tại công an. Ảnh: T.ANH

Sang học lớp 10 và Hải học lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện M’Drăk. Trước đó, do có mâu thuẫn với bạn học cùng trường Tuấn Anh nên khi tan trường, Sang đã rủ Hải chặn đánh dằn mặt khi em này khi ra khỏi cổng. Cả hai xông vào dùng chân, tay tấn công vào vùng đầu nạn nhân và được mọi người can ngăn.

Về đến nhà thấy đầu choáng váng và đau, Tuấn Anh kể lại với gia đình nên người nhà đưa đi bệnh viện. Các bác sĩ kết luận em bị vỡ lún xương sọ, chèn ép não, tỉ lệ thương tật 30%. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.