Hai đám cháy tại TPHCM

(PLO) - Khoảng 1 giờ sáng 1 - 10, bãi chứa phế liệu trong hẻm 325 Lê Văn Quới thuộc phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) phát hỏa, khói đen tràn vào khu dân cư khiến hàng trăm người sợ hãi tháo chạy.

Những hộ dân hẻm 325 Lê Văn Quới (Bình Tân) đang ngủ thì tỉnh giấc, tung cửa chạy do khói đen tràn vào nhà gây ngạt.

Phát hiện đám cháy từ bãi phế liệu của ông Trần Quý Hiền, lực lượng tại chỗ hô hoán, cùng nhau dùng các thiết bị chữa cháy xông vào dập lửa nhưng trong thời gian ngắn cả diện tích rộng của bãi phế liệu đã chìm trong biển lửa.

Hai đám cháy tại TPHCM ảnh 1
  Hiện trường bãi phế liệu trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân) bị lửa thiêu rụi. Ảnh : Xuân Ngọc

Lực lượng PCCCC quận 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh có mặt kịp thời. Lính cứu hỏa phải chia ra nhiều nhóm, dùng vòi rồng phun tứ phía nhiều giờ liền mới dập được đám cháy. Tuy nhiên, lửa vẫn còn âm ỉ, lực lượng chức năng phải túc trực để ngăn lây lan sang các địa điểm khác.

Người dân cùng tài sản được chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công an lập rào chắn để đảm bảo an ninh.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã đánh sập bãi phế liệu rộng hơn 200 mét vuông. Toàn bộ tài sản, máy móc, nguyên vật liệu và phụ phẩm ở bên trong bị thiêu rụi. Những căn nhà dân nằm liền kề đều bị ám khói, tường rạng nứt ảnh hưởng nghiêm trọng.

 2 giờ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Sở PCCC TP.HCM đã khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân cơ sở gia công sản xuất bàn bida tại đường Tân Xuân 6 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) phát nổ.

Khoảng 23 giờ 10 tối 9 - 1, cơ sở gỗ do ông Nguyễn Văn Tánh làm chủ bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Trong tích tắt, lửa kèm khói đen phủ kín một vùng. May mắn, năm công nhân sớm phát hiện chạy kịp ra bên ngoài.

Nhiều xe nước và hàng chục cảnh sát PCCC quận 12 tức tốc có mặt. Thời điểm xảy ra sự cố có gió lớn, cơ sở chứa nhiều vật dụng dễ bén lửa gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Hơn ba giờ vật lộn, phá từng mảng tường bêtông lính cứu hóa mới khống chế được ngọn lửa.

Hai đám cháy tại TPHCM ảnh 2
Cơ sở sản xuất, gia công bàn bida tại xã Tân Xuân (Hóc Môn) bốc cháy 

Tại hiện trường, cơ sở gỗ sản xuất, gia công bàn bida rộng hàng trăm mét bị thiêu rụi hoàn toàn. Mái tôn, máy móc, gỗ và trang thiết bị bên trong thiệt hại nặng nề.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.