Hai CSGT bị cướp đạp ngã đã xuất viện

(PL)- “Hai chiến sĩ CSGT bị cướp đạp ngã trên cầu Nhị Thiên Đường đã xuất viện, sức khỏe ổn định. Hiện công an đang điều tra, truy bắt các đối tượng” - ngày 11-8, Công an quận 8, TP.HCM thông tin.

Khoảng 22 giờ ngày 7-8, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Công an quận 8 gồm Trung úy Phạm Trung Hiếu - tổ trưởng, Trung úy Nguyễn Quốc Phong - tổ viên và Thiếu úy Võ Phạm Lân - tổ viên làm nhiệm vụ phòng, chống tụ tập, đua xe trên địa bàn. Đến 23 giờ, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực gần cầu Tạ Quang Bửu, tổ tuần tra nghe có tiếng tri hô cướp, đồng thời phát hiện hai thanh niên đi xe máy phóng nhanh từ đường Tạ Quang Bửu hướng về quốc lộ 50.

Trung úy Phong lập tức điều khiển mô tô chở Thiếu úy Lân, còn Trung úy Hiếu điều khiển mô tô khác truy đuổi kẻ cướp. Khi đuổi lên cầu Nhị Thiên Đường thì xe của Trung úy Phong bị thanh niên ngồi phía sau đạp vào đầu xe làm mất thăng bằng và ngã xuống đường. Hai CSGT bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.