Hai chị em dâu cùng buôn ma túy

(PL)- Cơ quan chức năng huyện Tam Đường (Lai Châu) hôm 1-8 đã bắt giữ Cứ Thị Say và Mùa Thị Mỷ (ở Điện Biên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thượng tá Trần Văn Biên, Phó Trưởng Công an huyện Tam Đường, cho biết rạng sáng cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện Say và Mỷ có cất giấu một số cục nylon vào hậu môn. Để làm rõ, cơ quan công an đã nhờ BV huyện Tam Đường kiểm tra và lấy ra được tổng cộng bảy gói bột khô màu trắng. Trong đó, Say có ba gói, bốn gói còn lại thu được từ Mỷ. Cơ quan chức năng xác định số bột khô màu trắng trên đều là heroin, có tổng trọng lượng là 173,7 g.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận ngày 31-7 đã rủ nhau góp tiền mua heroin của một người ở ven rừng gần bản. Sau đó, cả hai chia ma túy thành các viên nhỏ, gói lại cho vào hậu môn rồi bắt xe từ Điện Biên sang Lai Châu để tiêu thụ. Khi xe đi đến ngã ba Dốc Đỏ huyện Tam Đường thì bị phát hiện và bắt giữ.

Mỷ và Say là hai chị em dâu trong một gia đình, cả hai đều đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.