Hai cháu bé chết đuối thương tâm trong ao sau nhà

(PLO)- Hai cháu bé ở Đắk Lắk chết đuối thương tâm do té ngã xuống ao sau nhà. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, trao đổi với PLO, bà Bun Sốm Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận vừa xảy ra vụ hai cháu chết đuối ở ao sau nhà tại địa phương này.

hai cháu bé 2.jpg
Thi thể hai cháu bé được đưa về nhà lo hậu sự. Ảnh: B.S

Theo thông tin ban đầu, trưa 7-8, hai cháu là anh em họ của nhau là YKE (5 tuổi), HGHE (6 tuổi, cùng ngụ buôn Jang Lành, xã Krông Na) ra chơi ở khu vực ao sau nhà. Trong lúc nô đùa, không may cả hai cháu bé đều rơi xuống nước, tử vong. Đến 16 giờ cùng ngày, người thân không thấy các cháu trở về nhà nên đi tìm.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, người thân phát hiện, vớt được thi thể hai cháu bé ở ao gần nhà.

Theo bà Bun Sốm Lào, hoàn cảnh gia đình hai cháu bé bị nạn đều khó khăn. Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.