Hai chàng trai 'may mắn nhất' tết Ất Mùi

(PLO)- Chiếc xe máy của họ nằm gọn dưới bánh xe tải nhưng hai chàng trai may mắn chỉ bị xây xước.

Hai thanh niên là công nhân từ TP.HCM về Phú Yên ăn tết. Cả hai đi chung một xe máy chở theo hành lý. Vào khoảng 11 giờ ngày 14-2-2015, khi qua đoạn QL1A ngang thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) thì gặp tai nạn.

Xe tải 85C-00475 đã tông vào một xe máy khác khiến một phụ nữ bị thương nặng. Lái xe đánh tay lái ra ngoài va vào hai thanh niên nói trên khiến hai nạn nhân văng vào lề. Rất may hai nạn nhân chỉ bị xây xước trong khi xe máy nằm gọn dưới bánh xe tải.

Công an huyện Ninh Phước đã khám nghiệm hiện trường và câu lưu tài xế, tạm giữ các phương tiện để điều tra làm rõ!

Hiện trường tai nạn và hai nạn nhân may mắn:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.