Hai cha con vào tù vì tội giết người

(PLO)- Bắt nguồn từ mâu thuẫn không cho mượn xe máy, hai cha con đã gây ra vụ giết người.

Ngày 29-12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (45 tuổi) 16 năm tù giam và Nguyễn Công Thành (18 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hòa) sáu năm tù giam về tội giết người.

Hai cha con vào tù về hành vi giết người. Ảnh: T.Tâm

Theo cáo trạng, ngày 22-12-2015, anh Nguyễn Quang Vinh (ngụ TP Biên Hòa) hỏi mượn xe máy nhưng Thành không cho. Vì vậy Vinh dùng tay đánh hai cái vào đầu Thành.

Sau đó, Thành về nhà kể lại cho cha là bị cáo Phong nghe sự việc. Bức xúc vì con bị đánh, Phong cầm dao, còn Thành cầm cây chạy đi tìm Vinh đánh trả.

Khi nhìn thấy cha con Phong đến, Vinh dùng vật cứng đánh vào đầu và vai Phong nhưng không gây thương tích. Lúc này, Phong lùi lại chỗ dựng xe lấy dao đâm một nhát vào ngực Vinh khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.