Hai anh em ruột đánh và trói mẹ cướp gần 100 triệu đồng

(PLO)- Một trong hai đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được giao cho địa phương quản lý giáo dục.

Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra 

Ngày 2-12, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Tạ Tấn Đạt (19 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) để điều tra hành vi trói và cướp chính mẹ ruột mình gần 100 triệu đồng.

Trước đó, đầu tháng 4-2015, tại nhà mình Đạt cùng em trai là Tạ Tấn Đ. (14 tuổi) đã khống chế, đánh mẹ ruột là bà Võ Thị Kim Loan (39 tuổi) đến bất tỉnh, sau đó trói lại rồi bỏ vào nhà tắm.

Sau đó cả hai mở tủ lấy nhiều nữ trang, điện thoại di động cùng xe máy... tổng giá trị gần cả trăm triệu đồng rồi bỏ trốn lên TP.HCM tiêu xài hết sạch. Em Đạt là Đ. trở về nhà còn Đạt bỏ sang Long An làm công nhân và bị bắt mới đây. Do em Đạt là Đ. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh, giao địa phương quản lý giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.