Hai anh em ruột chết trong phòng trọ

(PL)- Công an thị xã Thuận An kết hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai anh em ruột chết trong phòng trọ tại ấp Bình Phú (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An).

Trước đó, sáng 27-4, người dân sống trong dãy phòng trọ phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Sau khi phá cửa xông vào bên trong thì phát hiện thêm một thi thể nữ nằm chết trên giường. Qua xác minh, công an cho biết nạn nhân là Ngô Văn Bảo (19 tuổi) và em gái là Lê Thị Tố Mỹ (18 tuổi, quê An Giang).

Được biết do cha mẹ sống ly thân, gần đây Mỹ chuyển đến ở trọ cùng anh. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, một số công nhân ở dãy trọ có nghe hai anh em Bảo to tiếng, cự cãi gay gắt. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh để lại. Tuy nhiên, nội dung bức thư vẫn chưa được cơ quan điều tra tiết lộ. Bước đầu công an nghi vấn anh em Bảo đã tự vẫn.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.