Hai anh em rể bị chết đuối

(PL)- Sáng 30-4, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể của anh Quan Minh Thành (44 tuổi, trú xóm 12 xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn chưa được người thân, gia đình tìm thấy.

Trước đó (chiều 28-4), trên đường đi khoan đá cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) thì em rể anh Thành là Nguyễn Trí Cương (30 tuổi) đã bị nước đập tràn cuốn trôi. Thấy vậy, người cháu chạy về báo cho anh Thành đến cứu. Tuy nhiên, anh Thành cũng bị cuốn trôi. Đến chiều 29-4 gia đình mới tìm thấy thi thể anh Cương.

Được biết gia đình anh Thành thuộc diện nghèo, vợ anh cùng người con đầu đang đi làm thuê tại Trung Quốc. Còn vợ chồng anh Cương mới có hai con nhỏ tám tuổi và bốn tuổi. Cả hai gia đình đang nợ nần nên hai anh đi làm thuê kiếm tiền trả nợ thì gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.