Hai anh em cọc chèo ở Đắk Lắk bị kẻ gian phá hoại 72 gốc sầu riêng

(PLO)- Kẻ gian đã cắt trái, đẽo gốc, phá hoại 72 gốc sầu riêng của hai anh em cọc chèo ở Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch UBND xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, kẻ gian đã phá hoại hai vườn sầu riêng của người dân trên địa bàn.

anh em cọc chèo 4.jpg
Ông Trọng (ở giữa) thất thần vì sầu riêng bị kẻ gian đẽo gốc. Ảnh: NĐ

Theo ông Nhiệm, hiện công an đang xác minh, làm rõ vụ việc, chưa thống kê thiệt hại cụ thể.

Trước đó, ngày 15-7, ông Nguyễn Bình Trọng và ông Hồ Trung Lộc (cùng trú tại thôn Ea Sia B, xã Ea Nam), phát hiện hàng chục cây sầu riêng bị kẻ gian đẽo gốc.

Ngoài ra, hàng trăm trái sầu riêng tại vườn của ông Lộc, ông Trọng cũng bị kẻ gian cắt rụng, vứt lăn lóc dưới đất.

Trao đổi với phóng viên, ông Trọng cho biết ông và ông Lộc là hai anh em cọc chèo. Khi phát hiện kẻ gian phá hoại vườn sầu riêng, ông lập tức báo tin đến công an.

Theo ông Trọng, gia đình ông chẳng mâu thuẫn với ai. Bởi vậy, khi phát hiện vườn sầu riêng bị đẽo gốc, cắt rụng trái, ông rất hoang mang, không biết ai đã đành đoạn phá hoại.

“Kẻ gian cắt rụng khoảng 8 tạ trái sầu riêng, đẽo hỏng 22 gốc sầu riêng của gia đình tôi”, ông Trọng nói.

anh em cọc chèo 5.jpg
Ông Trọng xử lý thuốc, cố gắng để cây nuôi số trái sầu riêng còn lại trên cây. Ảnh: N.Đ

Cũng lời ông Trọng, hiện ông đã bôi thuốc vào những gốc sầu riêng bị kẻ gian phá hoại. Tuy nhiên, khả năng cây khó sống sót vì bị cạo sạch vỏ.

Tương tự, kẻ gian đã đẽo hỏng 52 gốc sầu riêng trong vườn ông Lộc. Đồng thời, kẻ gian cắt rụng khoảng 5 tạ trái sầu riêng của ông Lộc.

Để giảm bớt thiệt hại, ông Lộc, ông Trọng gom số trái sầu riêng bị cắt phá bán cho thương lái với giá 4.000 đồng/kg.

Từ tháng 5 đến nay, tại tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng.

Cụ thể, trong tháng 5, kẻ gian cắt rụng hơn 1.600 trái sầu riêng của anh Lương Văn Đức (42 tuổi, ngụ thôn 8, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin).

Còn vườn sầu riêng của bà Phạm Thị Lợi (56 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) nghi bị kẻ gian xịt thuốc, khiến nhiều trái non bị rụng bất thường.

Mới đây, ngày 15-7, gia đình anh Y Win Byă (29 tuổi, ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) đến công an trình báo việc gia đình anh bị kẻ gian phá hoại, bẻ rụng hơn 200 trái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.