Hai anh em bị tàu hỏa tông chết

(PLO)- Hai người đi xe máy băng qua đường dân sinh đúng lúc tàu hỏa lao tới. Cú tông làm hai nạn nhân văng xa hàng chục mét. 

Chiều 24-2 tại khu vực ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), hai anh họ là Trương Văn Dự và Trần Văn Thìn (cùng ngụ Nghệ An) đi xe máy băng qua đường sắt. Đúng lúc tàu TN2 đi theo hướng từ TP.HCM ra Hà Nội tông vào đuôi xe máy.

Đường dân sinh tự phát nơi tàu hỏa tông chết hai anh em. Ảnh: VŨ HỘI.

Cú tông hất xe máy và hai người trên xe văng ra xa hàng chục mét.

Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm dọc theo đường ray xe lửa, còn xe máy bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến lập biên bản khám nghiệm hiện trường. Nhân viên trên tàu cũng ở lại phối hợp điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm. 

Theo người dân địa phương, đường dân sinh trên đã tồn tại từ lâu và không có rào chắn, không đèn cảnh báo, chỉ có biển báo giao nhau giữa đường sắt và đường bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.