Hà Tĩnh: Dọa giết chủ tịch UBND, lãnh 40 tháng tù

(PL) Ngày 18-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt 40 tháng tù giam đối với Đặng Tiến Bính (thường trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý hủy hoại tài sản và đe dọa giết người.

Sáng 24-10-2007, ông Lê Văn Chất, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ra xe đi làm thì ông Bính đến xin gặp để trao đổi một số việc liên quan đến khiếu kiện. Ông Chất trả lời: “Tôi đã kiểm tra tất cả 12 vấn đề khiếu kiện của ông. Các cấp cũng đã giải quyết và trả lời đầy đủ cho ông rồi. Nếu ông chưa thỏa mãn thì ông có thể gửi nội dung tố cáo, khiếu kiện lên cấp cao hơn”. Ông Chất yêu cầu ông Bính gặp Phó Chủ tịch UBND Trần Minh Kỳ để làm việc nhưng Bính không đồng ý. Bất ngờ, ông Bính rút dao trong túi xách ra tấn công ông Chất. Ông Chất kịp tránh vào xe, người dân đã khống chế ông Bính và giao cho công an.

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.