Hà Nội: Xe Attila lại bốc cháy giữa phố

10h sáng nay (3/4), tại đường Hồ Tùng Mậu (Mai Dịch, Từ Liêm) đã xảy ra một vụ cháy xe máy.

Chiếc xe máy bị cháy là xe SYM Attila mang BKS 29Z6 - 0285 do chị Nguyễn Thị Hà My (trú tại xóm Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Hà Nội) điều khiển, khi đi qua số nhà 209 đường Hồ Tùng Mậu thì đột nhiên bốc cháy.

Hà Nội: Xe Attila lại bốc cháy giữa phố ảnh 1
 Chiếc xe bị cháy được đưa về trụ sở CA để làm rõ nguyên nhân.
Chị My hoảng sợ, liền nhảy ra khỏi xe cầu cứu mọi người đi đường. Đông đảo người dân đã tham gia dập đám cháy bằng vòi nước sinh hoạt. Sau hơn 10 phút, đám cháy mới được dập tắt. Tại hiện trường, một phần đuôi của chiếc Attila bị cháy biến dạng, bên trong xe nhựa cháy nham nhở. Nhiều khả năng, nguyên nhân cháy xe do chập điện. Chị My cho biết, chị mua chiếc xe này từ năm 2009. Trước khi xảy ra vụ cháy, chị My vừa đổ xăng ở một cây xăng gần Nhổn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Theo Nguyễn Dũng (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.