Hà Nội: Công an nổ súng, đột kích sới bạc “khủng”

Thêm một sới bạc "khủng" dưới hình thức sóc đĩa lại vừa bị công an Hà Nội phá đêm qua, 26/3. Ít nhất 60 người bị phát hiện đang tham gia sát phạt nhau. 10 đối tượng đã bị bắt tại chỗ cùng các tang vật có liên quan.
Cuộc đột kích diễn ra đêm 26/3 do đội Phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai thực hiện tại đội 9, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội.

Trên cơ sở trinh sát, khoảng 23 giờ 30 đêm qua, cảnh sát đã bất ngờ ập vào sới bạc tại đội 9, thôn Châu Mai. Mặc dù đã rất muộn, nhưng thời điểm này, vẫn có hàng chục người đang say mê sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa.

Theo Trung tá Lê Huy, Đội trưởng Đội 2, chuyên án triệt phá sới bạc này đã được lập trong một thời gian. Qua trinh sát, lực lượng phá án xác định, cầm đầu sới bạc là vợ chồng Đào Quang Long (tức Thầm, sinh năm 1975) và Lê Thị Bền (sinh năm 1973, trú tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, Thanh Oai.)

Sới bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại nhiều nhà dân ở vùng giáp ranh 3 huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và Thường Tín. Mỗi con bạc muốn “nhập sới” phải nộp 200 nghìn đồng.

Tối 26/3, Long và Bền tổ chức cho khoảng 60 con bạc sát phạt tại sân nhà một người phụ nữ tên Đua, nằm sâu giữa thôn Châu Mai, xã Liên Châu. Các đối tượng căng bạt giữa sân rất rộng của nhà người phụ nữ này để sát phạt.

Điều đáng nói là địa điểm trên chỉ có 1 con đường độc đạo dẫn vào, được bố trí nhiều vòng cảnh giác. Nếu thấy người lạ, những con bạc bên trong sẽ được báo động.

Để triệt phá ổ bạc, cơ quan công an đã huy động 60 chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự với sự tăng cường của 40 công an huyện Thanh Oai.

“Khi ập vào, các con bạc tắt điện, cố bỏ chạy,” một chiến sỹ tham gia cho hay.

Thậm chí, một số đối tượng quá khích đã dùng gạch đá, gậy gộc tấn công lại lực lượng chức năng; kích động người dân xung quanh chống lại công an.

Kiên quyết triệt phá, lực lượng phá án đã nổ 2 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, trấn áp đồng thời phối hợp với Công an huyện Thanh Oai, chính quyền xã Liên Châu vận động, thuyết phục những người dân khu vực xung quanh sới bạc không bị các con bạc kích động, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ 10 đối tượng, dẫn giải về trụ sở an toàn, trong đó có đối tượng Lê Thị Bền. Tang vật thu tại hiện trường là hơn 42 triệu đồng cùng các dụng cụ đánh bạc.

Ngày 27/3, gần chục đối tượng khác cũng bị triệu tập về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an đang truy bắt chủ sới Đào Quang Long cùng các đối tượng khác hiện đã bỏ trốn.

Đây đã là vụ phá sới bạc "khủng" thứ 2 liên tiếp trong tháng 3 của công an thành phố Hà Nội. Trước đó, hôm 14/3, tại Sóc Sơn, gần 100 con bạc cũng bị phát hiện khi đang sát phạt nhau. 61 đối tượng trong vụ việc này cũng đã bị khởi tố./.

Theo Sơn Bách (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.