Hà Nội: Con nghiện hút đòi tiền, bị bố bóp cổ chết

Vụ việc xảy ra khoảng 22h tối qua, 31/5, tại Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Xin tiền bố không được, Cường dùng khóa cửa đánh bố thì bị bố đánh lại, bóp cổ đến chết.

Ngày 1/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp Công an quận Đống Đa điều tra vụ giết người, bắt Võ Tuấn Dũng (SN 1949, ở tổ 122 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là Võ Tuấn Cường (SN 1978), con trai của ông Dũng. Cường là đối tượng tù tha về tháng 5/2012 và nghiện hút.

Cường bỏ nhà đi 3 ngày, đến 22h ngày 31/5, Cường về nhà gọi cửa. Ông Dũng ra mở cửa, Cường xin tiền nhưng ông Dũng không cho.

Cường dùng khoá cửa đánh bố. Ông Dũng tránh được, giật khoá đánh liên tiếp vào đầu, bóp cổ Cường đến chết.

Sau khi gây án, ông Dũng đã đến công an phường đầu thú.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục giải quyết.

Theo Tiến Nguyên (DT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.