Hà Nội: Cây lớn bất ngờ đổ sập cửa hàng điện thoại

(PLO)- Do bị phần thân cây đổ trúng, phần mái, tường và biển hiệu của quán điện thoại đã bị hư hỏng nặng.

Sự việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 tối 23-11, tại tuyến đường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân trong khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra thì thấy một cây lớn trước cửa hàng điện thoại di động số 24 Điện Biên Phủ bị đổ gục. Phần thân cây gục vào nóc nhà, hai cành lớn gãy đổ ra vỉa hè.

Phần thân cây đổ trúng cửa hàng điện thoại di động

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có gió khá to. Cửa hàng điện thoại đã đóng cửa nên không ai bị thương. Tuy nhiên, phần mái, tường và biển hiệu của quán đã bị hư hỏng nặng.

Hai cành lớn chắn ngang vỉa hè

Nhận được tin báo của người dân, ít phút sau, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa và lên phương án di dời cây ra khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, công tác di dời cây bị đổ đã được tiến hành khẩn trương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.