Gom hết tiền bạc đi buôn ma túy để…nuôi con

(PLO) - Sáng nay (20-8), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” đối với Lô Thị Lương (55 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Theo hồ sơ, ngày 7-12-2014, trong khi đi làm rẫy, Lương gặp thanh niên tên là Đức (không rõ nơi ở) hỏi Lương “chị có heroin bán không?”. Lương trả lời “chưa có bán”. Tên Đức này đưa cho Lương 4 triệu đồng nhờ mua heroin giúp và cho Lương 2 triệu đồng. Lương đồng ý và cầm tiền đi về.

Ngày hôm sau, Lương cầm 10 triệu đồng đi lên khu rừng Pù Kẹp (xã Mường Nọc) mua 35,6 gam heroin của hai người đàn ông dân tộc Mông đem về cất giấu. Sau đó, Đức điện cho Lương hỏi “mua được heroin chưa?”. Lương trả lời mua được rồi và hẹn nhau nơi giao hàng.

Khoảng 11g30’ ngày 9-12-2014, Lương cải trang giả đi tắm giặt để mang số heroin mua được ra bờ sông Nậm Giải (thuộc bản Na Ngá, xã Mường Ngọc) để bán cho Đức thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Đức lợi dụng sơ hở chạy trốn thoát.

 Bị cáo tại tòa

Kết quả giám định tang vật 35,6 gam heroin có hàm lượng 24,2% heroin nguyên chất.

Đối với Đức và hai người đàn ông dân tộc Mông do không rõ địa chỉ nơi ở nên Cơ quan công an tỉnh Nghệ An chưa bắt giữ được.

Tại phiên tòa, Lương thành khẩn khai báo: “Thấy buôn heroin lời quá nên quyết định mang hết vốn liếng trong nhà đi buôn lấy tiền nuôi con và làm giàu, ai ngờ bị bắt ngay”.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị tuyên phạt Hương từ 13 năm đến 14 năm tù. HĐXX nhận định bị cáo phạm tội nghiêm trọng nhưng thành khẩn khai báo, chưa thu lợi được gì từ việc phạm tội nên giảm nhẹ hình phạt, tuyên bị cáo 8 năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.