Gò Vấp: Người đàn ông đang chạy xe, bất ngờ gục xuống tử vong

(PLO)- Người đàn ông đang chạy xe trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, TP.HCM) thì dừng lại ngã xuống, tử vong.

Tối 24-7, lực lượng chức năng quận Gò Vấp (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường người đàn ông tử vong bất thường trên địa bàn.

Người đàn ông đang chạy xe trên đường thì bất ngờ gục chết. Ảnh HT.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người đàn ông (chưa xác định được danh tính) điều khiển xe máy biển số TP.HCM chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn theo hướng về đường Hoàng Minh Giám.

Đến tối cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng giải quyết. Ảnh HT.

Khi qua cầu vượt Nguyễn Thái Sơn (phường 3, quận Gò Vấp) thì người này tấp xe máy vào lề đường.

Liền đó, người đàn ông gục xuống bên đường. Người dân phát hiện sự việc kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm, điều tra làm rõ. Ban đầu, nạn nhân được xác định tử vong do bệnh lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.