Giúp mẹ vận chuyển 20 bánh heroin rồi trốn vào TP.HCM

(PLO)- Sau khi mẹ và đồng phạm bị bắt, Trường trốn vào TP.HCM nhưng không thoát.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng bắt được Lô Long Trường (21 tuổi, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) do có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy rồi trốn vào TP.HCM.

Lô Long Trường bị bắt. 

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải Trường về Nghệ An để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Trước đó, mẹ của Trường là Trương Thị Huyền (45 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) đã bị bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Như PLOđã đưa tin, từ tháng 10-2020, Công an huyện Quế Phong phát hiện có thanh niên lạ mặt mặt đeo kính cận qua lại khu vực biên giới. Thanh niên này khoảng 25 tuổi, có nhiều biểu hiện bất minh, nghi mua bán ma túy.

Ngay sau đó, Ban chuyên án 120H được thành lập do Thượng tá Cao Thanh Hải- Trưởng Công an huyện Quế Phong làm Trưởng ban.

Ngày 5-10-2020, sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Khi Trương Ngọc Quế (26 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đang ngồi trên chiếc xe khách mang biển số Hà Nội đi trên quốc lộ 48 thì bị một tổ công tác bắt giữ.

Tang vật thu giữ trong hành lý của Quế gồm 12 bánh heroin.

Bị can Trương Thị Huyền (mẹ của Trường). 

Mở rộng điều tra cũng như qua lời khai của Quế, Công an huyện Quế Phong đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Huyền.

Tại nơi ở của Huyền, cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng tự chế, năm dao, kiếm các loại và một số vật chứng liên quan khác.

Sau đó, hồ sơ vụ án và Huyền, Quế được chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy, Quế hai lần vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong ra Nam Định với tổng số lượng là 20 bánh heroin (trong đó có tang vật 12 bánh heroin công an đã thu giữ).

Số heroin trên là của Huyền (mẹ của Trường). Trường có cùng Quế tham gia vận chuyển heroin giúp mẹ.

Tuy nhiên, khi mẹ và Quế bị bắt thì Trường đã nhanh chân chạy vào TP.HCM trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.