Giữa khuya, gọi côn đồ đến đánh chết hàng xóm

(PLO)- Nhậu xong, giữa đêm khuya, người đàn ông ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định gọi một số người mang theo nhiều hung khí đến đánh chết hàng xóm.

Ngày 29-3, Công an tỉnh Bình Định đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ông Nguyễn Minh Thinh (63 tuổi, ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) bị đánh tử vong.

Thông tin ban đầu, khuya 28-3, sau khi ăn nhậu, Đặng Quang Hùng (36 tuổi, hàng xóm của ông Thinh) cùng Võ Văn Huy (25 tuổi, ngụ xã Phước Sơn) và một số người khác mang hung khí đến nhà ông Thinh gây sự rồi xông vào đánh ông Thinh gục tại chỗ.

Ông Thinh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi. Sau khi gây án, nhóm côn đồ trên bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, trước đó giữa gia đình ông Nguyễn Minh Thinh và gia đình Đặng Quang Hùng có xảy ra mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.