Giữa ban ngày xông vào cửa hàng điện thoại cướp Iphone 5S

(PLO)- Phát hiện tiếng hô “cướp, cướp”, các “hiệp sĩ” đã nhanh chóng đuổi theo nghi can bắt nóng đối tượng cùng tang vật là chiếc điện thoại Iphone 5S

Vào khoảng 11h ngày 26-4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và Ngô Trung Thành khi đang tuần tra trên đường phú Lợi (phường Phú Hoà. TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì nghe thấy tiếng tri hô “cướp” tại một cửa hàng điện thoại gần đó. Cùng lúc, một thanh niên lái xe máy chạy rất nhanh trên đường. Ngay lập tức hai “hiệp sĩ” lập tức đuổi theo truy bắt.

Nghi can bị bắt giữ.

Khi đến Đại Lộ Bình Dương (thuộc phường Phú Hoà), các “hiệp sĩ” ép xe và khống chế được đối tượng. Ngay sau đó, nghi can được đưa về trụ sở công an phường Phú Hòa để lấy lời khai. Tại đây, nghi can khai tên Phan Văn Lợi (29 tuổi, quê An Giang, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nghi can khai đến cửa hàng điện thoại Nhật Nam, cướp điện thoại hiệu Iphone 5S. Hiện công an phường Phú Hòa đang hoàn tất hồ sơ để có biện pháp xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.