Giữa ban ngày, “nữ quái” thuê xe ba gác để… chở đồ ăn trộm

(PLO)- Ngày 29-7, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã tuyên phạt Lê Thị Trà My (29 tuổi, ngụ trú tại 66 Tăng Bạc Hổ, TP Huế) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, vào các ngày 18-1-2014, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của anh Hoàng Kim Bằng (trú tại thị trấn Tứ Hạ, TX Hương Trà), My đã lén lút chiếm đoạt một chiếc xe đạp (trị giá 455.000 đồng).

Tiếp đó, ngày 2-1-2014, My đến nhà chị Phạm Thị Châu, phát hiện nhà không có người, My vào nhà lấy tủ lạnh, máy giặt và thuê xe ba gác chở vào Huế thì bị chị Phạm Thị Mai (em ruột chị Châu ở cạnh đó) phát hiện, đuổi theo và trình báo Công an Tứ Hạ bắt giữ.

Được biết, trước đó tháng 1-2012, My bị TAND TP Huế tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng cho hoãn thi hành án vì có con dưới 3 tuổi. Trong thời gian cho hoãn thi hành án, My lại tiếp tục gây án.

                                            VIẾT LONG – XUÂN TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.