Giữ người mang súng và hàng trăm viên đạn từ biển vào TP.HCM

(PLO)- Bộ đội biên phòng phát hiện người đàn ông mang theo súng quân dụng cùng 178 viên đạn từ chuyến tàu có hành trình từ Philipines về Việt Nam.

Ngày 24-4, Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Viết Mạnh (36 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) để điều tra vụ vận chuyển hai khẩu súng quân dụng nhãn hiệu COLT MK IV và RULO do Mỹ sản xuất cùng 178 viên đạn trái phép về Việt Nam.

Mạnh (áo sọc) tại đồn biên phòng. Ảnh Đức Thắng.

Trước đó, tối 23-4, Mạnh di chuyển từ tàu Phương Nam 1, biển kiểm soát IMO 9418699 có hành trình từ Philipines về Việt Nam. Khi Mạnh qua trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội thì bị Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội, Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM kiểm tra.

Trong hành lý của Mạnh có mang theo 02 khẩu súng quân dụng, nhãn hiệu COLT MK IV và RULO do Mỹ sản xuất cùng 178 viên đạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.