Giở trò với bé gái 14 tuổi rồi trốn trong căn nhà hoang

Sau khi ngà ngà say, thanh niên 26 tuổi vào quán uống nước. Thấy bé gái 14 tuổi ở nhà một mình, anh ta khống chế đòi làm "chuyện người lớn".

Ngày 22/5, Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Sang (26 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều 20/5, sau khi nhậu say, Sang vào quán cà phê H.H. trong khu dân cư Diệu Hiền để uống nước. Thấy cô bé 14 tuổi dễ thương, Sang nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khi cô bé bưng nước ra, Sang liền hỏi "trong quán còn ai không?". Cô bé trả lời "chỉ có mình em ở nhà", thì anh ta liền bật dậy bám theo đi vào phía sau nhà.

Nguyễn Kim Sang
Nguyễn Kim Sang tại cơ quan công an.

Sau đó, Sang dùng dao khống chế nạn nhân, lôi ra vườn hăm doạ: “Không được la lên, nếu không sẽ bị giết”. Cô bé vừa van xin, vừa chống cự nhưng Sang vẫn không buông tha và đánh liên tiếp lên đầu nạn nhân.

Trong lúc chống cự, cô bé bị Sang gây thương tích ở vùng cổ và  bụng. Anh ta dùng dao cắt rách quần nạn nhân để thực hiện hành vi thú tính. Rất may, bé gái vùng vẫy và thoát ra ngoài kêu cứu.

Đúng lúc này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng đi tuần tra, phát hiện bắt giữ "yêu râu xanh" khi đang lẩn trốn trong căn nhà hoang gần đó. Còn cháu bé được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và băng bó vết thương.

Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.