Giết người yêu rồi nhiều lần tự tử bất thành

(PLO)-  Bị người yêu chia tay, Tài ra tay sát hại người yêu và uống thuốc bảo vệ thực vật tự tử nhưng bất thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-9, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (36 tuổi, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 4-9, Tài cùng chị KT (33 tuổi) cùng đến thuê phòng ở nhà nghỉ HT. (Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long). Đến vào khoảng 17 giờ cùng ngày Tài rời khỏi phòng.

Đến 16 giờ ngày 5-9, chủ nhà nghỉ đi kiểm tra thì phát hiện chị KT đã tử vong trong phòng.

Tiếp nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương xác minh làm rõ.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy cổ nạn nhân có vết hằn nghi bị siết cổ bằng dây đến tử vong. Công an xác định đây là vụ án giết người và Tài là nghi phạm.

Sợi dây Lê Văn Tài dùng siết cổ nạn nhân. Ảnh: ĐẠT NHÂN

Sợi dây Lê Văn Tài dùng siết cổ nạn nhân. Ảnh: ĐẠT NHÂN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 6-9, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Càng Long đã bắt giữ Tài tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre.

Tại cơ quan công an, Tài khai Tài và nạn nhân có chung sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, Tài phát hiện chị KT có người khác và định chia tay.

Do đó Tài hẹn chị KT đến nhà trọ với mong muốn hàn gắn tình cảm đồng thời đem theo ba bịch thuốc diệt chuột và một sợi dây dù. Tại đây, chị KT vẫn quyết chia tay nên Tài nảy sinh ý định giết chết người yêu rồi tự tử.

Nghi can Lê Văn Tài. Ảnh: ĐẠT NHÂN

Nghi can Lê Văn Tài. Ảnh: ĐẠT NHÂN

Thuốc chuột và thuốc bảo vệ thực vật Tài chuẩn bị để tự tử nhưng bất thành.

Thuốc chuột và thuốc bảo vệ thực vật Tài chuẩn bị để tự tử nhưng bất thành.

Tài dùng dây dù mang theo siết cổ nạn nhân đến tử vong. Còn Tài cũng uống thuốc tự tử nhưng bị nôn ra và không chết. Tài điều khiển xe đi mua thêm một chai thuốc trừ sâu đem về phòng trọ uống với ý định tự tử tiếp nhưng không thành.

Sau đó, Tài lấy một sợi dây chuyền, một chiếc lắc, một nhẫn vàng của nạn nhân đem đến khu vực chợ Hựu Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bán với giá 31 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.