Giết người vì nhắc nhở ăn nhậu gây ồn ào

(PLO)- Bắt nguồn từ việc ăn nhậu ồn ào xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông dùng dao đâm chết nam thanh niên. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Tôn Thất Hải, (49 tuổi, ngụ TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 14-10, anh Triệu Quốc Tuấn (21 tuổi, quê Phú Yên) đang nhậu với ba người bạn tại bàn ghế đá trước phòng trọ Minh Hiếu (xã Long Phước, huyện Long Thành).

Hung thủ Tôn Thất Hải. Ảnh: VH.

Hung thủ Tôn Thất Hải. Ảnh: VH.

Trong lúc ăn nhậu, những người này gây ồn ào, mất an ninh trật tự, nên Tôn Thất Hải cự cãi với anh Tuấn. Lúc này Hải cầm dao đâm một nhát vào phía sau lưng anh Tuấn làm thanh niên này gục xuống đất.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã tử vong. Riêng Hải bị người dân bị bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.