Giết người vì ‘dám dùng ly to hơn để mời’

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ngày 16-5 cho biết đang truy bắt những người gây ra vụ án mạng tại khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Sinh Sắc và đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Nạn nhân là anh Bùi Ngọc Sang (quê Hòa Bình), công nhân trong một doanh nghiệp tại quận Liên Chiểu.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, có hai nhóm thanh niên (khoảng 11 người) ngồi nhậu ở hai bàn gần nhau tại quán nhậu H.L. Trong lúc uống rượu thì nhóm của anh Sang có qua mời bàn bên cạnh cụng ly để giao lưu. Cho rằng người đến mời bằng ly to hơn nên giữa hai nhóm đã xảy ra cãi cọ qua lại rồi lao vào ẩu đả. Anh Sang bị một người nhóm đối phương dùng dao Thái Lan đâm trúng ngực, chạy được khoảng 200 m thì gục xuống đường và tử vong tại chỗ. Đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.