Giết người vì bị nghi trộm gà

Khi anh Thành đến gặp Tiến để hỏi chuyện gà bị mất trộm thì hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Giật được dao của anh Thành, Tiến chém nhiều nhát vào người anh Thành khiến anh gục ngã. Tiếp đó, Tiến dùng cuốc đập đầu nạn nhân cho đến chết...

Ngày 11/1, Công an huyện Bù Gia Mập, cho biết: Đối tượng Lưu Thế Tiến (50 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) vừa đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra: Do gà của gia đình anh Trần Đức Thành (43 tuổi, ngụ thôn Bình Tân, xã Phước Minh) nuôi tại rẫy trồng điều bị mất trộm, nên anh nghi ngờ Tiến là thủ phạm.

Khi anh Thành đến gặp Tiến để hỏi chuyện thì hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Tiến giật được dao của anh Thành, chém nhiều nhát vào người anh, khiến anh Thành gục ngã rồi dùng cuốc đập đầu nạn nhân cho đến chết.

 
Theo Tiến Thành (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.