Giết người vì bị cấm chở đá qua rẫy nhà

(PL)- Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam nghi can Nguyễn Viết Nghĩa (42 tuổi, trú huyện Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Đặng Văn Lân (59 tuổi, trú thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil).

Theo điều tra ban đầu, Nghĩa đã có hai tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Nghĩa từng làm công nhân khai thác đá tại mỏ đá cạnh rẫy ông Lân. Nghĩa xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với ông Lân vì cho rằng ông nhiều lần cản trở, không cho xe chở đá vận chuyển qua khu vực rẫy nhà.

Đêm 17-4, Nghĩa phát hiện ông Lân ở một mình tại lán rẫy nên xông vào dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Dù được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng ông Lân đã tử vong sau đó. Sau khi gây án Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 26-4, biết không thể trốn thoát, Nghĩa đã đến Công an tỉnh Long An đầu thú. Sau đó Nghĩa được di lý về Công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đại Dũng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.