Giết người, trốn truy nã 23 năm vẫn không thoát

(PL)- Thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Bùi Văn Chính (53 tuổi, trú xã Tú Đoan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) là đối tượng bị truy nã về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, Chính nguyên là công nhân Xí nghiệp mỏ than Na Dương. Cách đây 23 năm (năm 1991), Chính phát sinh mâu thuẫn với người hàng xóm do tranh chấp đất đai. Chính đã dùng cuốc làm hung khí đánh người này tử vong, bị TAND tỉnh Lạng Sơn kết án chín năm tù. Trong thời gian thi hành án, Chính lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo để trốn thoát khỏi trại giam.

Bùi Văn Chính tại cơ quan công an. Ảnh: PH

Sau đó Chính thay tên đổi họ thành Chu Văn Quang vào Bảo Lâm (Lâm Đồng) sinh sống rồi lấy vợ, làm ăn tại đây. Ngày 16-10 vừa qua, cảnh sát truy nã đã lần ra, bắt giữ Bùi Văn Chính và di lý đối tượng từ Lâm Đồng về Lạng Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.