Giết người rồi bỏ chạy qua 4 tỉnh khác nhau để trốn công an

(PLO)- Sau khi sát hại người bán ma túy cho mình, gã nghiện di chuyển qua bốn tỉnh/thành phố khác nhau hòng phi tang vật chứng và trốn chạy khỏi công an.

Ngày 12-10, Công an tỉnh Yên Bái thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều 9-10, chính quyền xã Sơn Lương (Văn Chấn, Yên Bái) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một thanh niên nằm ở ven quốc lộ 32.

Thời điểm này, nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Yên Bái xác định nạn nhân là Giàng A Lâu (18 tuổi, trú tại Mù Cang Chải, Yên Bái).

Lường Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: CA YÊN BÁI

Khuya 11-10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ nghi phạm gây án là Lường Văn Tiến (33 tuổi, trú tại Văn Chấn, Yên Bái). Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Làm việc với công an, Tiến khai có thỏa thuận mua bán ma túy với Giàng A Lâu. Chiều 8-10, Lâu điều khiển xe môtô đến gặp Tiến tại khu vực xã Sơn Lương. Tại đây, do không đủ tiền để mua ma túy, Tiến và Lâu xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tiến dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực khiến Lâu tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Tiến lục soát và lấy đi toàn bộ tài sản của Lâu gồm điện thoại di động, ví và chiếc xe môtô.

Đáng chú ý, theo công an, Tiến dùng thủ đoạn rất tinh vi hòng phi tang vật chứng. Gây án xong, Tiến cầm cố chiếc điện thoại của nạn nhân tại một cửa hàng thuộc địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái rồi di chuyển đến huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ để vứt con dao. Sau đó, Tiến tiếp tục điều khiển xe môtô đến địa bàn huyện Kim Anh, TP Hà Nội vứt chiếc ví của nạn nhân.

Cuối cùng, Tiến đi đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để cầm cố chiếc xe mô tô lấy 7 triệu đồng và bị bắt giữ tại đây.

Cũng theo Công an tỉnh Yên Bái, Tiến là đối tượng đã có tiền sử nghiện ma túy lâu năm, nhiều lần bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.