Giết người, đốt xác rồi đầu thú

(PL)- Nguyên nhân gây án chỉ từ việc xài điện thoại của người khác mà không hỏi mượn.

Chiều 21-6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thông tin đang di lý nghi can Vắn Cống Bảo (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Bình Chánh) từ Hà Nội về TP.HCM để phục vụ điều tra vụ giết người, đốt thi thể vừa xảy trên địa bàn vào ngày 19-6. Được biết sau khi gây án, Bảo trốn ra Hà Nội rồi đến Công an TP Hà Nội đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Bảo và anh TBL cùng là công nhân tại xưởng của Công ty Sản xuất Bao bì nhựa TVP ở ấp 1A (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) do bà LTMH làm chủ. Khoảng 7 giờ 30 sáng 19-6, bà H. đến xưởng kiểm tra thì bắt gặp Bảo và anh L. đang cự cãi gay gắt với nhau. Nguyên do Bảo tự ý lấy điện thoại di động của anh L. sử dụng nhưng không hỏi mượn anh L. Khi bà H. đứng ra can thiệp thì cả hai im lặng, tiếp tục làm việc.

Nghi can Vắn Cống Bảo được di lý về Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, bà TTT (mẹ chồng của bà H.) có đến xưởng nhằm gọi Bảo và L. đi ăn cơm trưa. Không thấy ai trong xưởng, bà T. đi vào để tìm thì nhìn thấy tại vị trí cửa ra vào xưởng có một vệt máu kéo dài đến nhà vệ sinh, đồng thời tại khu vực nhà vệ sinh có khói bốc nghi ngút. Bà T. hoảng hốt gọi cho một công nhân của xưởng bên cạnh đến kiểm tra. Tại nhà vệ sinh, anh công nhân này phát hiện có một thi thể người đang cháy nên đã dùng nước dập tắt lửa rồi cùng bà T. đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM có mặt, tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người có liên quan. Điều tra sơ bộ, công an xác định thi thể người bị đốt cháy dở dang là anh L. Ngoài ra cạnh hiện trường ngay cửa nhà vệ sinh của xưởng, công an còn tìm thấy một số vật chứng như một ống tuýp sắt có dính máu, một thùng nhựa rỗng (khoảng 10 lít) có mùi dầu hôi. Đặc biệt, thời điểm phát hiện sự việc thì Bảo đã biến mất, không ai liên lạc được. Công an xác định đây là một vụ giết người, phi tang xác và Bảo bị đưa vào diện tình nghi số một.

Lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã chia thành nhiều mũi xác định các mối quan hệ của Bảo để truy bắt nghi can. Bất ngờ mới đây Bảo có mặt tại Hà Nội và ra đầu thú công an tại địa phương này. Bước đầu Bảo thừa nhận vì mâu thuẫn cự cãi với anh L. nên xảy ra ẩu đả. Bảo đã dùng vật dụng có trong nhà xưởng tấn công, sát hại anh L. Sau đó Bảo di chuyển thi thể anh L. vào nhà vệ sinh tại xưởng, dùng dầu hôi đốt thi thể phi tang rồi bỏ trốn. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Bảo cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Người đàn ông chết bất thường bên đường

Đại tá Trần Sơn, Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết đang làm rõ danh tính nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm chết bên vệ đường vào chiều 20-6.

Vào thời điểm trên, người dân phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đi làm ruộng về đã phát hiện thi thể nam giới mặc quần áo nhuốm màu đất bẩn, không đi dép với tư thế nằm ngửa bên vệ đường. Ngay trong đêm, chính quyền phường Quỳnh Thiện đã báo cáo lên công an thị xã để xác minh làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết.

HÀ TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.