Giết bạn gái rồi gọi điện nói người thân mang xác về

(PLO)- Sau khi sát hại bạn gái trong nhà nghỉ, nghi can đã gọi điện thoại báo cho người nhà nạn nhân trước khi tự vẫn.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu thông tin về vụ án mạng xảy ra trong nhà nghỉ tại thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) khiến đôi nam nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 19-5, Bùi Đình Thương (29 tuổi) đi xe máy chở bạn gái là HD (22 tuổi, cùng ngụ Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đến thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Gia Ray.

Đến 22 giờ cùng ngày, Thương gọi điện thoại cho anh ruột của bạn gái với nội dung: "Tao giết con D. rồi, mày đến phòng trọ mang xác nó về. Tao cũng tự tử luôn đây". Lúc này người nhà của chị D. tới thì phát hiện cả hai đã tử vong.

Các ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm, xác định nguyên nhân chị D. bị đâm chết với vết thương ở cổ, Bùi Đình Thương chết do rách thùy phổi, thủng cơ tim.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.