Giấu súng ngắn trong máy nghe nhạc ở Tân Sơn Nhất

(PLO)- Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thì phát hiện trong một máy nghe nhạc hỏng giấu một khẩu súng ngắn bằng kim loại.
Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất cho biết vừa phát hiện một khẩu súng ngắn trong lô hàng chuẩn bị được vận chuyển về Nghệ An.
Sáng 29-8, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng kiểm soát an ninh đã phát hiện một khẩu súng được ngụy trang, cất giấu bên trong máy nghe nhạc hỏng (đã tháo các bộ phận bên trong).

Khẩu súng được ngụy trang trong máy nghe nhạc. Ảnh: H.TÂM

Theo tờ khai hải quan, kiện hàng của lô hàng theo khai báo trên tờ hướng dẫn gửi hàng là tài liệu, quần áo, linh kiện điện tử, mỹ phẩm.

Tuy nhiên khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã phát hiện khẩu súng nói trên.
Hiện Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và bàn giao cho công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.