Giấu ma tuý trong gấu bông chạy từ quận 12 sang Thủ Đức

(PLO)- Một thanh niên đang vận chuyển ma tuý được giấu trong gấu bông từ quận 12 về ngã tư MK, xa lộ Hà Nội thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Theo công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức cho biết khi đi tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nam thanh niên chở một con gấu bông nhỏ. Thấy người này có nhiều khả nghi, công an đã kiểm tra phát hiện 5 bịch ma tuý đá trong gấu bông, ước lượng khoảng 50 gram. 

Toàn bộ ma tuý được giấu trong gấu bông. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bước đầu, công an phường đang lấy lời khai và báo cáo công an quận xử lý. Thanh niên này là Lê Đ.T., thường trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu. T. đã khai nhận, toàn bộ số ma tuý được chuyển từ phường Tân Thới Hiệp, quận 12 về Thủ Đức phân phối.

Đây là đợt ra quân tiếp theo của công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức theo kế hoạch 05 về tuần tra, kiểm soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.