Giấu 2 kg ma túy trong ba lô, bị hải quan phát hiện

(PLO)- Người đàn ông giấu 2 kg ma túy đá trong ba lô rồi lên xe khách chạy tuyến Lào – Việt Nam bị lực lượng chức năng cửa khẩu bắt giữ.

Ngày 28-4, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kom Tum) đã bàn giao Phan Thanh Hải (44 tuổi, ngụ xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) cho Phòng Cảnh sát Ma túy, Công an Tỉnh Kom Tum để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Phan Thanh Hải.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-4, Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y bất ngờ kiểm tra xe khách 82B – 004.33 chạy theo tuyến Attapeu (Lào) – Ngọc Hồi (Việt Nam).

Khi kiểm tra hành lý các hành khách, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Hải có hai bọc nylon chứa tinh thể màu trắng.

2 kg ma túy giấu trong ba lô.

Hải khai, tinh thể đó là ma túy đá và vận chuyển thuê cho người khác chỉ cần qua biên giới sẽ có người nhận hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.