Giật túi xách trong công viên, bị tóm gọn

(PLO)- Kẻ cướp giật bỏ chạy vào các lùm cây trong công viên, bị dân vây ráp, bắt gọn.

Khoảng 21 giờ ngày 6-9, tại Công viên quận 9 (số 2, đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM), nhiều người dân nghe tiếng hô hoán “Cướp! Cướp!...” và thấy người đàn ông vừa chạy vừa chỉ tay về phía một thanh niên.

Người dân cùng lực lượng tuần tra khu vực đã cùng nhau tóm gọn tên cướp. ẢNH: THANH TUYỀN.

Nghe tiếng la, nhiều người đi đường đã đuổi theo. Kẻ cướp giật lẩn nhanh vào các lùm cây trong công viên, bị người dân và lục lượng tuần tra vây ráp, bắt gọn.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra, lấy lời khai của cả hai bên liên quan đến vụ việc.

Công viên quận 9, một điểm giải trí công cộng bao gồm cả Nhà thiếu nhi là nơi người dân chọn để thư giãn sau nhiều giờ làm việc. Thế nên, đây cũng là cơ hội để nhiều tên cướp giật hoành hành... ẢNH: THANH TUYỀN.

Công viên quận 9 được xây dựng gần một năm nay, trở thành nơi thư giãn, tản bộ của rất nhiều người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.