Giật túi xách của nhân viên karaoke

(PLO)- Đi hát karaoke rồi nhờ tiếp viên chở về, đến đoạn đường vắng người đàn ông đã giật túi xách rồi bỏ chạy.

Ngày 4-10, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh,cho biết đã bắt giữ Võ Hoàng Phú, 37 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

410 đối tượng Võ Hoàng Phú.jpg
Võ Hoàng Phú cướp túi xách của tiếp viên karaoke. Ảnh: VT

Theo điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 1-10, Võ Hoàng Phú đi hát karaoke tại một quán ở xã Bàu Năng.

Hát xong, Phú nhờ một tiếp viên của quán chở về. Khi đi đến khu vực đường vắng thuộc đại bàn ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, Phú giật túi xách của tiếp viên này rồi nhảy xuống xe bỏ chạy.

Trong túi xách có khoảng 500.000 đồng và một điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Năng đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ khi Phú đang trên đường mang điện thoại cướp giật được đi bán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.