Giật cổ áo, phun nước bọt vào công an

(PLO) - Hiếu lớn tiếng chửi bới, xông vào dùng hai tay nắm cổ áo, phun nước bọt vào người công an đang thi hành nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 9-4 tại một ngôi nhà ở phường 9 Quận 3.

Người thanh niên tên Nguyễn Vương Trí Hiếu (19 tuổi, nghiện ma túy) có hành vi đập phá và đánh người. Người nhà và người dân vội vàng đã gọi điện báo công an phường 9.

Nhiều vụ chống người thi hành công vụ trên cả nước được kịp thời ngăn chặn. Ảnh minh họa

Ngay khi nhận được tin báo, công an phường 9 quận 3 nhanh chóng cử hai chiến sĩ xuống hiện trường ngăn chặn và yêu cầu Hiếu về trụ sở công an làm việc.

Tuy nhiên, không những không chấp hành, Hiếu còn lớn tiếng chửi bới, hung hãn túm cổ áo, giật tung cúc áo, phun nước bọt vào một trong hai công an. Hiếu bị khống chế, đưa về trụ sở xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.