Giáo viên trường huyện lừa chạy thi công chức

(PLO)- Nạn nhân muốn con rể và con gái có việc làm nên chi hơn 150 triệu đồng để "chạy".

Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) vừa bắt tạm giam H’Sơ Ra Mlô (39 tuổi, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà H’Sơ Ra Mlô tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Q.LOAN

Vào ngày 26-2, Công an huyện Ia Pa nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Nay Hy (48 tuổi, xã Chư Mố).

Theo đơn, khoảng đầu năm 2017, bà H’Sơ Ra Mlô tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có thể xin việc làm, chạy thi công chức, viên chức tại tỉnh Gia Lai nên ông Nay Hy đã nhờ bà này xin việc, chạy thi viên chức cho con gái và con rể mình.

Ông Nay Hy đã đưa cho bà H’Sơ Ra Mlô 152 triệu đồng. Chờ đợi mãi không thấy con mình được đi làm, ông Nay Hy đã nhiều lần gặp bà H’Sơ Ra Mlô để đòi lại số tiền nhưng không được...

Được biết bà H’Sơ Ra Mlô là giáo viên một trường THCS tại huyện Krông Năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.