Giáo viên tạt acid bốn đồng nghiệp

(PL)- Tối 21-3, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Phạm Minh Tiên, giáo viên Trường THCS Tân Phú (huyện Thanh Bình), là nghi phạm thực hiện vụ tạt acid vào bốn đồng nghiệp gây bỏng nặng xảy ra chiều cùng ngày.

Những nạn nhân của Tiên gồm trưởng phòng và phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình cùng hai giáo viên Trường THCS Thanh Bình. Hiện các thầy, cô giáo nói trên đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 15 giờ chiều 21-3, Phạm Minh Tiên đến Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình rồi bất ngờ tạt acid vào người ông Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng phòng. Khi ông Vĩnh la lên thì ông Đinh Văn Cạn - Phó trưởng phòng từ trong bước ra cũng bị Tiên tạt acid. Ngay sau đó, Tiên đến Trường THCS Thanh Bình, tiếp tục tái hiện hành vi trên với thầy Nguyễn Văn Chiến và cô Nguyễn Thị Minh Trang.

GIA TUỆ - SA CAO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.