Giành địa bàn, tài xế taxi đâm xe ôm

Án mạng xảy ra trước Thảo Cầm Viên, một người chết.

Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Hồng Vinh (38 tuổi, ngụ Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Vinh được xác định đã cầm hung khí sát hại ông Trần Ngọc Lợi (53 tuổi, ngụ quận 4) hành nghề xe ôm.

Sáng 6-8, ông Lợi chạy xe máy biển số 59C1-045.60 đến đậu trên vỉa hè, sát rào chắn trước cổng Thảo Cầm Viên (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) chờ khách. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Vinh điều khiển taxi (loại bảy chỗ) biển số 56M-1469 đậu cách nơi ông Lợi ngồi khoảng 10 m.

Do ông Lợi cho rằng tài xế taxi dừng xe choán lối lên vỉa hè, cố ý giành khách nên tiến lại lớn tiếng yêu cầu Vinh lùi xe. Vinh bung cửa ra ngoài cự cãi rồi xông vào ẩu đả. Trong khi hai bên giằng co, Vinh lấy một cây sắt (là dụng cụ sửa ô tô) ra tấn công, đâm hai nhát vào ngực ông Lợi. Ông Lợi tháo chạy đến xe máy của mình thì gục xuống. Người dân xung quanh chạy đến can thiệp và đưa ông Lợi đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Gây án xong, tài xế Vinh bỏ taxi lại hiện trường đến công an đầu thú. Tại hiện trường sót lại hai nón bảo hiểm cùng chiếc xe máy phương tiện hành nghề của nạn nhân.

Cơ quan điều tra phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường án mạng trước Thảo Cầm Viên. Ảnh: XUÂN NGỌC

Sau khi sự việc xảy ra, công an, VKSND quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm. Chiều 6-8, thi thể ông Lợi được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhiều người dân tại đây phản ánh: “Lâu nay việc xe ôm, taxi lớn tiếng với nhau về việc đậu xe, tranh giành khách trước cổng Thảo Cầm Viên như cơm bữa. Chúng tôi cố gắng hòa giải nhưng lắm khi bất thành”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện hãng taxi Vinasun cho biết sự việc do tài xế và nạn nhân tranh nhau việc đón khách dẫn đến sự cố đáng tiếc. Trước mắt Vinasun đã cắt cử người làm việc với cơ quan công an phục vụ công tác điều tra, đồng thời đến thăm hỏi và có phương án hỗ trợ gia đình ông Trần Ngọc Lợi.

XUÂN NGỌC - PHƯỚC TĨNH

Khoảng 22 giờ tối 4-8, trên đường Thiên Hộ Dương (quận Gò Vấp, TP.HCM) chiếc taxi Vinasun biển số 51A-760.96 đã leo lên vỉa hè tông vào người thanh niên đang chạy xe máy Sirius biển số 48H1-2237. Tại hiện trường, phần đầu xe taxi bị móp méo. Chiếc xe máy Sirius bị hư hỏng nặng. Theo lời kể của một số nhân chứng, anh Viết Hà (người đi xe máy Sirius) và Trần Văn Thành (tài xế taxi) đã có mâu thuẫn với nhau. Hai người cùng quen một cô gái tên X. Trong lúc cãi vã do không kiềm chế được nóng giận, hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, anh Hà lên xe máy bỏ đi, Thành lái xe đuổi theo cố tình tông vào xe máy của anh Hà từ phía sau.

Vụ va chạm không có thương vong về người nhưng làm nhiều người dân đi đường hoảng loạn. Hiện Công an quận Gò Vấp đang điều tra làm rõ vụ việc.

PT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.