Giành bạn gái trên Facebook, 1 người chết

(PLO)- Sau một hồi đấm đá túi bụi thì Nhựt Anh ngã ra bất tỉnh, sau đó thì tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giành bạn gái trên Facebook.

Ngày 22-5, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Minh Thuận và Nguyễn Nhật Trường (cùng 17 tuổi, ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thuận và Trường tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, tối 21-5, Thuận và Trường cùng đến tiệm Internet Quốc Bình ở ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ chơi game.

Tại đây, cả hai đã xô xát với Nguyễn Nhựt Anh (15 tuổi, xã Lộc Hòa). Sau một hồi đấm đá túi bụi thì Nhựt Anh ngã ra bất tỉnh, Trường và Thuận đã chở Nhựt Anh đến BV Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do đa chấn thương. Sau đó Trường và Thuận nhờ các y tá gọi điện thoại báo công an để tự thú.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nhựt Anh và Trường giành bạn gái trên Facebook.                     

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.