Giằng mã tấu không được liền lấy đao chém cán bộ công an

(PLO)- Sau khi giằng co thất bại, Thiện chạy vào lều tạm lấy cây đao chém bị thương một cán bộ công an.

Ngày 7-3, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Thiện (41 tuổi, ngụ thôn Trung An, xã Bình Thuận) về hành vi chém cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Công an tạm giữ Bùi Văn Thiện. Ảnh: CA

Theo đó, ngày 4-3, tổ công tác Công an huyện Bình Sơn kiểm tra tụ điểm có liên quan đến việc cư trú bất hợp pháp và tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý tại khách sạn Đông Phương (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn). Tại đây, công an phát hiện, thu giữ một cây mã tấu.

Bùi Văn Thiện đã giằng co với ý định giật lại cây mã tấu nhưng thất bại.

Bùi Văn Thiện dùng đao chém cán bộ công an. Ảnh: CA

Người này chạy vào trong lều tạm gần đó lấy cây đao rồi quay trở lại chém bị thương một cán bộ công an của huyện.

Tổ công tác đã phối hợp khống chế, tước đoạt hung khí và bắt giữ Thiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.